Kết quả tìm kiếm cho "Giải bóng đá thanh niên dân tộc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 620
Trong tổng thành dòng văn du ký viết về Bắc Ninh có một bộ phận tác giả đã dụng công sưu tầm, ghi chép tư liệu thư tịch và tri thức Hán Nôm liên quan đến các danh nhân, sự kiện lịch sử, di tích văn hoá, đền chùa, nhà thờ và nguồn sách tư gia.
Bài viết của Tiến sỹ Vũ Hải Quang nhìn lại chặng đường 365 ngày qua một cách toàn cảnh và đa chiều, từ những bước tiến về khoa học công nghệ đến sự chuyển biến trong tư duy quản trị.
Khoảng 10 năm trước, anh Chau Giàu là nhân vật truyền cảm hứng cho các bạn trẻ với câu chuyện vượt khó “đến trường bằng đôi chân của mẹ”, hai lần thủ khoa đầu vào và đầu ra ngành công nghệ thông tin, đạt nhiều suất học bổng… Không dừng lại ở đó, tốt nghiệp và có việc làm, dù sức khỏe gặp nhiều trở ngại, anh vẫn miệt mài nghiên cứu, xem đó cách trả ơn cho gia đình và xã hội đã yêu thương, giúp anh vượt qua nghịch cảnh những năm đèn sách.
Dù mỗi người có vị trí công việc, lựa chọn và vai trò riêng, có thể nói 12 ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh 2025 vẫn đang âm thầm cống hiến, nỗ lực từng ngày.
Ngày 25/11, Đại hội thành lập Hội Nhạc cổ điển Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của trên 100 đại biểu, gồm những nhạc sĩ, nghệ sĩ, những người yêu âm nhạc.
Với nhiều hoạt động đối ngoại Nhân dân đa dạng, thiết thực, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội giữa Nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân tỉnh An Giang nói riêng với Nhân dân Thái Lan.
Ba anh em thầy giáo Phùng Nhật Dũng và cô Võ Thanh Kiều đã không ngại vất vả, gian khổ đến với các xã đảo, đặc khu từ giai đoạn còn nhiều khó khăn và gắn bó trong nhiều thập kỷ qua.
Tiếng đàn đá vang vọng khắp núi rừng, tấu lên những khúc nhạc nhiều cung bậc tâm tình của người Raglai. Nghe ra, có dào dạt mây bay, gió thổi; có nồng nàn nỗi nhớ, niềm thương. Muôn nẻo thanh âm chốn sơn khê hòa thành lời vọng tự muôn thuở xa xưa của non ngàn…
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh An thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Chiều cuối tuần, chúng tôi ghé thăm chùa Sóc Sâu tại xã Gò Quao (tỉnh An Giang), trong cơn mưa lất phất, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn… của đồng bào Khmer vang lên từng nhịp rộn ràng. Được sự hướng dẫn tận tình của anh Danh Nghiệp, các em nhỏ say sưa tập luyện, hòa mình vào tiếng nhạc ngũ âm.
Ngôn ngữ được ví như "cơm ăn, thức uống hằng ngày", tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của mỗi người nên chuyện tranh luận dễ tạo nên hiệu ứng đa chiều.
Sáng 25/10, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phường Rạch Giá (An Giang) phối hợp chùa Thôn Dôn tổ chức lễ khai mạc Giải Đua ghe ngo mini phường Rạch Giá (mở rộng), tranh Cúp chùa Thôn Dôn lần thứ III, năm 2025.